Hoa Mùa Thu

Tác giả: Trần Thị Thanh Xuân

Em ngẩn ngơ giữa hoa của mùa thu
Chẳng thể nào chọn cho mình một đóa
Chọn hoa này mắt liếc nhìn hoa khác
Nâng nhành này lại tiếc ngẩn nhành kia

Nắng ban mai, Hướng Dương vàng rực rỡ
Tím dịu dàng Bách Nhật mật bướm say
Hoàng hôn về Ti Gôn như tim vỡ
Đêm ngọt ngào chùm Hoa Sữa ngát hương

Thu Hải Đường cứ rạng ngời khoe sắc
Bông Cúc Vàng như ánh nắng vàng ong
Nhành Thạch Thảo khiêm nhường tên Cánh Mối
Thơm nồng nàn ôi sắc tím Oải Hương

Mimosa em từ đâu đến đây
Mà suốt đời vẫn cứ là trinh nữ
Hoa Dã Quỳ sao lại vàng hoang dại
Bên vệ đường để níu giữ chân ai

Nhành Bạch Yến tỏa hương thơm ngào ngạt
Trắng tinh khôi trong bảng lảng sương giăng
Còn hoa gì em quên tên ấy nhỉ
Mải phiêu bồng trong tiên cảnh thu sang.


Hà Nội, mùa Thu 2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized