Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Giêng (Dê)

Tác giả: Thắng Dê

THÁNG GIÊNG
rơi rớt xuống thềm

Có cơn mưa nhỏ dịu êm từ trời
Em vừa lắng đọng trong tôi

Hồn nhiên trong vắt
mắt cười nghiêng say

Tháng Giêng
lộc biếc đầy cây

Tháng Giêng
mật ngọt như ngày yêu thương

Ô kìa!
Nắng mỏng như sương

Đêm dày như mật
chiều dường như mơ

Tháng Giêng
đẹp tựa như thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tương Tư ( Dê)
Thơ tương tự
  • Tháng Giêng (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tháng Giêng (Dũng Lê Ngọc)
  • Tháng Giêng (Thi Ngẫu)
  • Tháng Giêng (Đuyên Hồng)
  • Tháng Giêng (Gió Phương Nam)
  • Tháng Giêng (Hoa Quỳnh)
  • Tháng Giêng (Phùng Quang Thuận)
  • Tháng Giêng (Lê Phú Hải)
  • Tháng Giêng ! Áo Dây Tóc Nhuộm Đi Chùa (Nguyệt Thảo)
  • Tháng Giêng & Phố Núi (Dã Qùy)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
  • Mắt Lệ Cho Người
  • Cuộc Chiến Của Thời
  • Bóng Sen
  • Hẹn Hò -
  • Đêm Dâng
  • Tết Viếng Mộ Cha
  • Chiều Về Trên Bến Lỡ ... !!!
  • Ngắm Nhìn
  • 780 - Sao Phí Thế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
©2026 - CungThuGian.com