Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Lan ( Dê)

Tác giả: Thắng Dê

Sông ơi chạy ngược đi sông
Ta ngồi thuyền giấy về dòng ấu thơ
Để nghe tiếng mẹ ầu ơ
Bài thơ bố đọc bây giờ chưa quên
Bông hồng cài áo có tên
Vu Lan- Báo hiếu ơn trên suốt đời!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
  • Tương Tư ( Dê)
Thơ tương tự
  • Vu Lan (Đào Thi Thi)
  • Vu Lan (Duy Đoàn)
  • Vu Lan (Phạm Đức Toản)
  • Vu Lan (Mũm Mĩm)
  • Vu Lan & Nỗi Nhớ (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan & Đại Dịch (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan 2012 (1) (Daocongdien)
  • Vu Lan 2012 (2) (Daocongdien)
  • Vu Lan 2014 (Đoàn Minh Hợp)
  • Vu Lan 2017 (Ngọc Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Chỉ Là Kẻ
  • Em
  • Mong Ngày Về
  • Đức Phật Đang Âm Thầm Chế Tạo Ra Vũ Khí
  • Cũng Cam
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Đường Chia Hai Ngả
  • Chuyện Về Chiếc Nỏ (Thơ Vui)
  • Tâm Khúc Cho Mùa Xa
  • Hà Nội Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2025 - CungThuGian.com