Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Lan 2012 (2)

Tác giả: Daocongdien

VU LAN 2012 (2)

giá có thể gom tất cả những giọt nước mắt đã rơi
bện vào nhau bắc chiếc thang cổ tích
trải ký ức nhớ thương thành đoạn đường xa lăng lắc
con sẽ tìm lên đến tận thiên đàng
cõng mẹ về lại trần gian

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Vu Lan (Đào Thi Thi)
  • Vu Lan (Duy Đoàn)
  • Vu Lan (Phạm Đức Toản)
  • Vu Lan (Mũm Mĩm)
  • Vu Lan & Nỗi Nhớ (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan & Đại Dịch (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan ( Dê) (Thắng Dê)
  • Vu Lan 2012 (1) (Daocongdien)
  • Vu Lan 2014 (Đoàn Minh Hợp)
  • Vu Lan 2017 (Ngọc Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (173)
  • Tỏ Tình
  • Tình....4
  • Thoáng Qua
  • Nắng Cuối Thu
  • Thu Viễn Xứ-2
  • Em Nhớ Anh- Người Lính Biển
  • 258. Cuộc Đời Lạc Lõng
  • Ngày Thu
  • Em Chỉ Là
Nhà thơ bạn muốn xem
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com