Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Lan

Tác giả: Phạm Đức Toản

VU LAN
Mất cha mẹ rồi lòng mãi bơ vơ
Tháng bảy Vu Lan cài bông hoa trắng
Xót xa lòng con nỗi niềm nghẹn đắng
Hương khói nhạt nhòa,mắt cay lệ rơi

Mỗi mùa Vu Lan càng tỏ nghĩa đời
Công ơn biển trời con hằng ghi khắc
Nguyện báo ơn người ,nén lòng không khóc
Nhìn đóa hoa thơm thấy bóng mẹ cười
PĐT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sỏi Đá Bên Nhau
  • Tình Mạng Ảo
  • Về Lại Làng Quê
  • Đêm Trăng Tình Tự
  • Còn Mãi Khát Khao
  • Nửa Hồn Tôi Lạc
  • Đêm
  • Em Mơ
  • Ngắm Trăng
  • Khúc Nhạc Giao Mùa
Thơ tương tự
  • Vu Lan (Đào Thi Thi)
  • Vu Lan (Duy Đoàn)
  • Vu Lan (Mũm Mĩm)
  • Vu Lan & Nỗi Nhớ (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan & Đại Dịch (Lê Cảnh Tiến)
  • Vu Lan ( Dê) (Thắng Dê)
  • Vu Lan 2012 (1) (Daocongdien)
  • Vu Lan 2012 (2) (Daocongdien)
  • Vu Lan 2014 (Đoàn Minh Hợp)
  • Vu Lan 2017 (Ngọc Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Phủ Để Trừu Tân (Kế Thứ 19 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Cũng Không Xa Nổi
  • Ca Dao 23
  • Đêm Vụn
  • Tuổi Thơ Vùng Cao
  • Ví Dụ Thôi Nhé!...
  • Lang Thang Suối Mơ
  • Nguyên Tiêu
  • Quê Cũ
  • Cà Phê Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
©2025 - CungThuGian.com