Về Lại Làng Quê

Tác giả: Phạm Đức Toản

VỀ LẠI LÀNG QUÊ

Tôi về thăm lại tuổi thơ
Làng xưa xóm cũ lòng ngơ ngẩn buồn
Bâng khuâng nhìn lại cội nguồn
Vườn hoang hoải lạnh chiều buông xao lòng.

Tường nhà loang lổ rêu phong
Còn đâu kỷ niệm mà mong mỏi tìm
Tình xưa lắng đọng trong tim
Ảnh hình cha mẹ vẫn im lặng thầm.

Thời gian trôi …đã bao năm
Dấu chân mòn mỏi bước lầm lũi đau
Một thời tuổi trẻ còn đâu
Tóc xanh nay đã ngả màu phong sương.

Nửa đời đi vạn nẻo đường
Khắc ghi một lối quê hương chẳng mờ
Thời gian ơi biết bao giờ
Cho ta gặp lại tuổi thơ ngày nào.

Vẫn còn đó mãi khát khao
Lời ru của mẹ ngọt ngào võng đưa
Anh em nhớ lắm ngày xưa
Ân tình thắm đẫm nắng mưa dãi dầu.

Thăng trầm thời cuộc bể dâu
Quê hương tình nghĩa bạc đầu không phai.

PĐT
Chưa phân loại
Uncategorized