Còn Mãi Khát Khao

Tác giả: Phạm Đức Toản

CÒN MÃI KHÁT KHAO

Ngồi buồn vớt ánh trăng rơi
Hòa chung nỗi nhớ gửi người phương xa
Ân tình cũ, vẫn thiết tha
Gió sương dẫu bạc phôi pha mái đâu.

Dù đời còn lắm bể dâu
Vẫn chan hòa nghĩa vẫn sâu nặng tình
Bao năm mãi nhớ bóng hình
Một thời xưa ngỡ đinh ninh câu thệ

Còn mang một chút hồn quê
Đường xưa lối cũ mơ về cùng nhau
Vấn vương lòng vấn vương câu
Hàng cau vẫn nhớ vườn trầu xanh hôm nao.

Người ơi còn mãi khát khao

PĐT
Chưa phân loại
Uncategorized