Trăng Nửa Vầng

Tác giả: Hoài Yên

Hình như đêm nay trăng vừa một nửa
Để ta u uẩn mình mất nhau chưa
Mùa trăng hôm trước tình đong khoé mắt
Trăm năm chưa đến đã thành chuyện xưa

Gió thổi thì thào tình tự liêu trai
Cho hồn tìm về ngày xưa thân ái
Người sẽ cùng ta đến ngày bạc tóc
Lời hứa từ tâm hay chỉ là say ?

Sương đêm mềm ướt bờ vai sủng lạnh
Xoè tay muốn hứng những giọt mong manh
Bật tiếng cười khan mình sao ngớ ngẩn
Như thuở ban đầu chập chững yêu anh

Người giờ xa tắp mịt mờ hư ảo
Còn ta một mình lặng lẽ tìm sao
Sao người đầu giải, sao ta lạc mất
Thì ra mình vẫn một đời lao đao

Hình như đêm nay trăng vừa một nửa
Nửa đã theo người không lời tiễn đưa
Người còn giữ hay đánh rơi vụn vỡ
Rồi từ nay trăng muôn đời chỉ nửa...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả