Ngắm Trăng

Tác giả: Phạm Đức Toản

NGẮM TRĂNG
Từng đêm ngơ ngẩn ngắm trăng đêm
Lá xạc xào rơi nhẹ tiếng mềm
Tiếc nuối bao ngày thơm mộng ấm
Thương thầm một thuở đắm mơ êm
Men tình chửa tắt dần khơi lại
Lửa ái còn nồng mãi gợi thêm
Chén rượu hồn thơ hoài khát vọng
Quỳnh hoa sắc muốt tỏa loang thềm.

Quỳnh hoa sắc muốt tỏa loang thềm
Gió thoảng hương nồng gợi nhớ thêm
Mộng thủa trao tình say mắt ướt
Mơ thời gửi ái ngọt môi êm
Sắc son tiếng hẹn luôn nồng ấm
Chung thủy thề câu mãi dịu mềm
Ngỡ tưởng phận duyên rồi sẽ thắm
Đâu ngờ trăng vỡ lạnh từng đêm.
29/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized