Ngắm Trăng

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TRĂNG
( đến khu du lịch Qui Hòa - Qui Nhơn thăm quan thắng cảnh đất trời, mênh mông biển, thiên nhiên ban tặng rất yên bình nên thơ, đặc biệt là ngắm trăng, chỉ có Trăng ở " chốn cũ tình xưa" mới làm cho ta rung động... xưa kia bậc vĩ nhân cũng đã đến nơi này,
và Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã xuất chiêu thành những bài thơ tình bất hủ, vang vọng mai sau!
Tác giả DOANMINHHOP sẽ giới thiệu bài thơ về TRĂNG
cảm nhận từ ký ức cũng như từng đọc thơ của thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử

NGẮM TRĂNG!
Đêm qua nhặt mảnh trăng rơi
Triền núi ghềng Ráng thấy đời hương hoa

Đêm qua cắn mảnh trăng ngà
Nghiêng nghiêng dốc đá làm ta bồi hồi

Đêm qua bắt ánh trăng trôi
Bãi tắm Hoàng hậu để rồi ăn khuya

Đêm qua ngậm ánh trăng tà
Nuốt nghe ừn ực cùng ta với mình

Đêm qua trăng sáng lặng thinh
Nước xô tung toé rung rinh bọt trào

Đêm qua trăng quấn quít sao
Lãng quên nhân ảnh, bóng nào quyện đôi

Đêm qua trăng rớt xuống đồi
Thi nhân nhường bước cho tôi với nàng

Đêm qua trăng bước sang ngang
Phất phơ, sần sượng, ngỡ ngàn cùng ta

Đêm qua trăng ới! la cà
Rải vàng xếp chiếu tựa da gối đầu

Đêm qua trăng thức canh thâu
Ngất ngây sóng vỗ "ví dầu tình tang"

Đêm qua trăng cũng mơ màn
Sóng xô ánh bạc, vội vàn gió ru

Đêm qua, trăng trắng nghìn thu
Lửng lơ chiếc lá rụng từ sao băng!

doanminhhop 28112014 - Xóm Đồng
Chưa phân loại
Uncategorized