Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Vầng trăng cứ tưởng ngọc ai mài
Chín mọng chân trời giống quả mai
Mấy ánh sao khuya thầm liếc trộm
Vài cơn gió sớm khẽ than dài
Trần gian Chu Tử mơ làm bướm
Thượng giới Hằng Nga bỗng hóa nhài
Tơ liễu buông mành nên chỉ thắm
Chữ tình kim cổ nặng oằn vai !

21-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Ngắm Trăng (Trần Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Em Muốn Hạnh Phúc...
  • Cảnh Lụt Tháng Chín Năm Ất Dậu, 1945
  • Sài Gòn Có Em
  • Sau Giờ Học Về
  • Màu Tết
  • Hạnh Phúc Trong Rừng
  • Cơn Mê Hạ
  • Còn Mãi Hạ Xưa
  • Bất Lực 1
  • Hoài Mong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
©2025 - CungThuGian.com