Về Miền Cô Đơn

Tác giả: Thiên Ân

VỀ MIỀN CÔ ĐƠN
Em đi đi , em đi đi !
Trời cao , đất rộng biết khi nào gần?
Vườn ái ân , vườn ái ân
Hồn cây lạnh giá khô cắn màu da

Mùa thu bóng khói nhởn nha
Nụ hôn một nửa lòng xa xót lòng
Một ngày nhớ, hai ngày mong
Bão giông đòi nợ , bão giông hầm hừ

Van em đừng đánh thức ư!
Tình trăm năm ngủ gật gù mòn đau
Chuyện ngày sau , chuyện ngày sau...
Đôi chân nhảy cóc qua rào làm chi?

Hi, hi mặc sức, hi , hi
Quay lưng em vội cười khì là xong
Chất chồng , số kiếp , chất chồng
Bẻ duyên gãy cánh gai chông mọc đầy

Thôi em đừng có sang đây!
Kẻo là sẽ bị mắc lầy cho coi
Tiểu nhân vốn dĩ thiệt thòi
Đừng như gà ấy móc moi kiếm tìm!

Bóng đen lởn vởn triền miên
Vòng tròn khép kín đảo điên quay đều
Một mai về bến cô liêu
Cạn khô dòng nhớ buồn hiu hắt buồn
Ngày 4/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized