Chớm Phiền

Tác giả: Thiên Ân

CHỚM PHIỀN
Em chia mái tóc hai bờ nhớ
Cho lá tương tư về mọc đầy
Để rồi năm tháng ta mắc nợ
Chim trời mọc cánh vỗ chân mây

Buông chút e dè trông gượng gạo
Khép những vu vơ vạn tủi hờn
Giấu giếm thời gian sau tà áo
Thương thương nhớ nhớ mộng vàng son

Hồn đá xanh rêu từ lâu lắm
Chân trời mở mắt gợn mây xanh
Ta chưa dìu em vào vườn cấm
Hái trái ngày xanh những dỗ dành

Ươm những bâng quơ trong tuyệt vọng
Bâng khuâng lại đè bóng bâng khuâng
Từ độ em xa " Sầu lẻ bóng"
Hết nhớ rồi thương vạn vạn lần

Đôi chân non xa xôi nghìn dặm
Thôi thì em sống cứ hồn nhiên
Bài thơ tình lỡ không dấu chấm
Hãy cố tìm quên những muộn phiền
Ngày 13/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized