Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngâm Trăng

Tác giả: Vũ Hội

Đêm nay trăng chỉ một phần
Hỏi ai ăn bánh cắn nhầm vào trăng
làm cho mất dáng chị Hằng
Để thằng cuội bảo nhớ trăng thủa nào
Trăng rằng một nửa đã sao
Lúc nào cũng tỏ hơn sao vạn lần
Để khi " giữa tháng cuối tuần "
Trăng ta lại sáng muôn phần đẹp hơn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Ta Và Chúng Ta
  • Có Nghe Không
  • Vu Lan Sa Nhà Nhớ Mẹ Cha
  • Chều
  • Cơn Mưa Mùa Thu
  • Trăng Tan
  • Kính Thầy
  • Minh Nguyệt
  • Về Xuân
  • Hôm Nay
Thơ tương tự
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Ngắm Trăng (Trần Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Xuân
  • Trống Cơm
  • Mong Manh
  • Tình Yêu Và Tuổi Mộng
  • ++ Vào Mơ... 01 ++
  • Quay Lại Đi Em
  • Trung Thu Tuổi Thơ
  • Trắng Đêm
  • Chất Vấn
  • Xuân Quê Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
©2025 - CungThuGian.com