Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: Bạch Trường Phong

"Trăng treo lơ lững không gian mộng
Còn ai nơi đó nhớ ai không?
Ngồi đây sương lạnh cô đơn thật
Bao ngàn sao sáng bấy nhớ mong"
08/03/2006
Bạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Vô Thường
  • Tóc Dài
  • Cảm Xúc
  • Chiều Ấy
  • Ngày Em Đi
  • Ngẫu Hứng Mùa Đông
  • Hắc Ám
  • Vợ Vắng Nhà
  • Gửi Người Bạn Hữu
  • Lưu Bút
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Ngắm Trăng (Trần Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Đề Trên Nỏ
  • Hơi Thở Mùa Xuân
  • Lời Ru Chim Yến
  • Vô Thường Mộng
  • Vô Cảm
  • Chúa Trời
  • Sương Đổ 2
  • Hiện Hình
  • Đêm Cô Đơn
  • Chúc Mừng Năm Mới 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
©2025 - CungThuGian.com