Vợ Vắng Nhà

Tác giả: Bạch Trường Phong

Vợ vắng nhà anh la cà đây đó
Vợ vắng nhà anh cau có đó đây
Vợ vắng nhà đôi chậu thiếu mầm cây
Vợ vắng nhà, nhà ôi sao buồn tẻ
......
Vợ vắng nhà trong anh không được khoẻ
Chẳng cạo râu đôi mắt lại thêm sâu
Ánh trăng treo lơ lửng phía trên đầu
Anh nhớ về một thời ta nông nổi
.....
Em với anh ta cùng về quê nôi.
Khóm hoa xanh tươi thắm phía đỉnh đồi
Ta ngồi đó mắt nhìn nơi xa thẳm
Em nhớ khổng Em có còn nhớ không?
....
Tháng ngày dài anh dài nổi nhớ mong
Em chợt xa giây phút thấy trống không
Chờ em về trong nhà anh vắng vơ.
Vợ vắng nhà anh chép những vần thơ.
..........................9/4/15. Lapcoffee
Chưa phân loại
Uncategorized