Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vợ Vắng Nhà (Ngũ Độ Thanh)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Lâu ngày vắng vợ khổ đời tôi
Quét dọn ngoài trong mỏi rã rồi
Tỏa ngát chiều hôm liền chững lại
Ươm nồng buổi sáng tạm ngừng thôi
Còn đâu rảnh rỗi làm thơ ngắm
Chẳng thấy thanh nhàn tiễn hạ đôi
Hũ rượu âm thầm không kẻ ngóng
Ly trà ngán ngẩm lạnh cùng môi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Vợ Vắng Nhà (Bạch Trường Phong)
  • Vợ Vắng Nhà (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Làng Tôi Xưa 1
  • Dấu Bướm
  • Ngày Xuân Dặn Các Con
  • Một Thoáng Xuân
  • 1991 - Sức Mạnh Tình Yêu
  • Nở Mênh Mông 2
  • Tượng Tình Hai Mươi Năm
  • Kiếp Tằm
  • Xuân Về Với Mẹ Tôi
  • Phút Đầu Gặp Gỡ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
©2026 - CungThuGian.com