Lưu Bút

Tác giả: Bạch Trường Phong

" Lưu bút ai trao nhớ buổi nào
Đưa tay đón nhận mắt nhìn nhau
Nghĩ ngày xa cách ngày mai đó
Lòng tiếc thương ôi lệ rớm trào

Viết gì đây hỡi người bạn tôi
Để bưổi xa nhau vẫn nhớ hoài
Nhớ đến nụ cười trong nước mắt
Bàn tay ai nắm chắc bàn tay

Ký ức tuôn theo dòng nước lũ
Buồn vui mang đến lại mang đi
Những dòng lưu lại trong nét mực
Để đến ngày mai đượm thắm tình
Rồi tương lai đến, ôi sẽ đến
Nghe tiếng "Mày ơi" vọng tiếng ru

Dù mai xa cách người đôi ngã
Dòng chữ mang theo nặng thắm tình
Thầy Cô bè bạn trong hoa lá
Sân trường chim rít ánh bình minh"
07/01/2006
Bạch
Chưa phân loại
Uncategorized