Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưu Bút

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một cõi ta bà có lại không
Làm sao buộc chặt sợi tơ hồng ?
Này duyên đó nợ bao người đợi
Hữu phận vô tình mấy kẻ trông
Tất dạ yêu vì còn mãi đượm
Lời thơ luyến ái đã thôi nồng
Đường xưa lối cũ nay hoang vắng
Hạnh phúc lu mờ đá trổ bông

October 17, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lưu Bút (KANGTA NGUYỄN & YÊU THOÁNG QUA)
  • Lưu Bút (KẻCôĐơn)
  • Lưu Bút (Bạch Trường Phong)
  • Lưu Bút Giáng Sinh (Thiết Dương)
  • Lưu Bút Học Trò (Thiên Ân)
  • Lưu Bút Mùa Hoa Phượng (Trần Mạnh Hùng)
  • Lưu Bút Ngày Xanh (Vương Ngọc Long)
  • Lưu Bút Tình Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Nàng Thiếu Nữ Đôi Mươi
  • Về Đà Lạt Mùa Xuân
  • Nguyện Ước Muôn Đời Giấc Ngủ Say
  • Đôi Khi 2
  • Khuê Nữ
  • Dạ Khúc
  • Anh Hùng Lao Động Hồ Giáo ( Quê Quán Sơn Tịnh, Quảng Ngãi )
  • Bỏ Học Về Quê
  • U Của Anh
  • Hạ Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
©2025 - CungThuGian.com