Vùng Trời Hoang Vu

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

VÙNG TRỜI HOANG VU


Dăm Ngang không khác Bali
San hô cát trắng Gầm Ghì hoang sơ


Vùng trời tuyệt tác nên thơ
Trời xanh nước biếc hững hờ mây bay
Mỏm đá lớn nhỏ đảo này
Hình thù kỳ dị đắm say lòng người
Sinh thái đa dạng tuyệt vời
Gầm Ghì giữa biển đất trời cô đơn
Hải âu nghịch nước chập chờn
Xa xăm sóng biển từng cơn rì rào
Sợ buồn muông thú gọi nhau
Cây xanh trĩu quả đá cao chập trùng
Dăm Ngang mưa gió lạnh lùng
Hoang vu vắng lặng mịt mùng sương vây


Cụm đảo lộng gió trời mây
Dăm Ngang - Mây Rút - Móng Tay - Gầm Ghì .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link fb Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/790410168041943


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized