Giọt Mưa Đám Mây

Tác giả: Huy Dung

Đưa thoi con én dệt tình
yêu thương mây ghép dáng hình em tôi
đồng tiền má lúm mây trôi
cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành.

Mây kia bỗng bỏ trời xanh
rơi muôn lệ buốt không đành lòng ai
giọt lên mi mắt, tóc tai
giọt lên vai nhỏ, dáng gầy thân em
giọt nào buốt trúng vào tim
cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau!

CHÂN NHƯ

Gặp nhau thảng thốt
Lạc nhau xót, xốn xang
Kỳ duyên hai trái tim vàng
Lời đêm thánh thót ngỡ ngàng thinh không
Sương yêu nhuần thấm đôi lòng
Mắt nhìn trong mắt song song lời nguyền

Hạnh ngộ đây - dày duyên tâm tuệ
Trọn một đời hồ dễ đền ơn
Xuất thần mắt tỏa càn khôn
Cuốn tim trôi khẽ khê sơn mắt người

Giữa mừng tủi chơi vơi hẫng hụt
Gió vi vu rạo rực quyến mời
Hút hồn ánh mắt trao lời
Tỏa hương da thấm hồn người lâng lâng

Niềm tâm sự chớm tầng tâm đắc
Một thoáng thiền trong vắt chân như
Càn khôn tỉnh thức giao hòa.

ĐÔN HẬU MÃI CÒN

Tuổi thơ miên man mộng mị
lạc bao chặng đường kinh dị
Tuổi trẻ xanh tươi
mê Tiên Dung đôn hậu nụ cười
Bỗng tim ào ào gió nổi
ta rơi mắt em, lạc lối
nơi môi mọng – ráng tươi mầu
dù đời đã tiết mưa ngâu
Ơn nụ cười em đôn hậu
xua tan lớp lớp u sầu.

MÀU NHỚ

Đáy hồn tôi
xanh màu em xa xôi
xanh xanh màu nhớ Tết
thiếu em, bạc phếch áo xuân rồi
Xanh liễu hồ Gươm nhung nhớ hát
xa em - nhợt nhạt mặt hồ thơ
xanh giao thừa thủ đô
mơ cùng em hái lộc
guốc gõ cầu Thê Húc
chân xanh chen chúc dạo quanh hồ
Hồn em xanh màu nhớ rộng vô bờ.

CHỌN BÀI ƯNG Ý NHẤT THÀNH TỨ TẤU (QUARTET) TẶNG THI HỮU VNTQ GẦN XA LÚC XUÂN KỶ SỬU ĐANG TỚI RẤT GẦN
huy dung
Chưa phân loại
Uncategorized