Thuận Theo Ý Trời

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

THUẬN THEO Ý TRỜI


Một ngày ba bốn bữa ăn
Hơi đâu lo lắng lăn xăn làm gì


Hãy vui sống thoải mái đi
Đắn đo toan tính ích gì người ơi !
An nhiên thuận theo ý Trời
Đúng ngày đúng tháng cuộc đời đổi thay
Đã sinh ra giữa trần ai
Đều do nhân quả trả vay ngàn đời
Người giàu nhà cao chọc trời
Siêu xe sang chảnh cả đời nhọc thân
Vương mang toàn bệnh khó khăn
Năm chìm bảy nổi bao lần thạnh suy
Tâm tư lo lắng sầu bi
Bề ngoài ai biết những gì bên trong
Sống sao chẳng thấy phiền lòng
Đẹp đời đẹp đạo thong dong an nhàn
Cho dù nghèo khó, giàu sang
Vô thường chợt đến vội vàng ra đi
Không ai mang theo được gì
Hơi đâu toan tính sân si phiền lòng


Cuộc đời ảo mộng hư không
Sống sao cảm thấy cỏi lòng an vui


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized