???mong Manh...???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???Mong Manh...???

Nhớ thu trước hoàng hôn hay ngắm
Mây tím chiều tô đẫm chân trời
Từ xa vạn nẻo cuối đời
Hoàng hôn hết ngắm kiếp người nhạt phai...
*
Lo cày cấy mấy ai rổi rảnh
Bao âu lo nên cảnh ít nhìn
Tội thơ ấp ủ bóng hình
Đơn sơ rộ nét lung linh mập mờ
*
Không chịu nỗi ai ngờ tơ vướng
Nên ít nhiều hoạ xướng dòng tình
Dẫu cho mây gió hữu tình
Thơ thì cứ đọng riêng mình ước mơ
*
Có những chữ quá khờ ngây dại
Thấy hiện trường viết đại cho xong !
Chẳng qua từ ngữ long đong
Văn chương mất vốn còn mong sao vừa...
*
Nếu đợi đủ mộng thừa mây rũ
Lẫn hoa từ mưa lũ trào tuôn
Bao giờ kết được gió luồn ?
Để tình thơ ấm ôm nguồn thiết tha
*
Thôi cứ thế từ hoa xin kiếu
Ngổn ngang nào có thiếu cũng đành
Câu thơ tựa sợi chỉ mành
Cố vương dệt mộng cho thành dòng mơ...

?-N3-?Nguyễn Ngọc René?07/07/2015 ?
Chưa phân loại
Uncategorized