Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Bên bờ hoang dã bến cô liêu
Sóng gọi sông trôi một buổi chiều
Chim chóc bay nhanh tìm tổ ấm
Vầng dương lặn vội dấu mặt yêu
Vàng tỏa không trung loang đầu núi
Phong động hàng cây lộng cánh diều
Đợi ai năm cũ nghìn mây cách
Trăng nước mênh mông ngóng dáng kiều ?
Thu đến lá rơi rời tơi tả
Đông về tuyết đổ lệch nghiêng xiêu
Xuân mơ hoa nở mời ong bướm
Hạ ước triều dâng mọc lá nhiều
Quãng vắng lưa thưa thuyền qua lại
Miền êm lõng bõng cá quậy kêu
Yêu cánh hải âu buồm viễn xứ
Lâng lâng ngày tháng kiếp ngư tiều
Rượu uống hỏi đâu người tri kỷ ?
Cạnh ngàn lau lách gió phiêu phiêu
Cùng trăng đáy nước say tình bạn
Lý Bạch mò sâu kết liễu đời !?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized