Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Bỏ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Hết thương
Trời diệt thì died

Đố kỵ người hại …
Nhẫn hoài cũng qua

Tập sống
Nhân ái vị tha

Buông bỏ hỷ xã
Cho qua kiếp người


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Bến Tre
Thơ tương tự
  • Buông Bỏ (Sa Thi)
  • Buông Bỏ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Buông Bỏ (Hoanghoon)
  • Buông Bỏ (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông Bỏ (Cong Chinh (CH2))
  • Buông Bỏ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Buông Bỏ (Nguyên Hữu)
  • Buông Bỏ (Benlecuocsong)
  • Buông Bỏ (Lệ Tình)
  • Buông Bỏ 1 (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Riêng Tặng Cuối Mùa Đông
  • Chỉ Một Lần Đi Tàn Giấc Mộng
  • Dòng Tâm Sự Gửi Về Hồn Cha
  • 811 - Giao Thừa Xứ Lạ
  • Nhớ Người
  • Quán Trà Thơ
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 134
  • Có Nói Gì Thì Mùa Cũng Qua
  • Màn Hình Hoàn Hảo Đó Là Mặt Cầu
  • Hạ Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
©2026 - CungThuGian.com