Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

30 - Một Gia Đình

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ông chẳng hơn ai lấy cái đầu
Giọng cương mắm thối có gì đâu
Một đôi, một mống còn không biết
Thích chững ngo ngoe muốn phát giàu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Chân Tình
  • Chuyện Tình Người Hát Rong
  • Chạnh Lòng
  • Giấc Mơ Ngày Cũ
  • Chủ Đề Của Tối Ngày Hôm Nay Là Tình
  • Phó Nháy
  • Bồ Công Anh !
  • Đêm
  • Đấng Vô Hình
  • Lạc Thanh Ngã Ngạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
©2025 - CungThuGian.com