Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Bỏ

Tác giả: Nguyên Hữu

BUÔNG BỎ
(Tam ngôn bát cú)

Thế giới này
Cực lạc đây
Niệm Phật để
Vãng sanh ngay
Giũ bỏ được
Thất tình đày
Ngũ dục dứt
Từng phút giây…

20-05-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Buông Bỏ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Buông Bỏ (Sa Thi)
  • Buông Bỏ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Buông Bỏ (Hoanghoon)
  • Buông Bỏ (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông Bỏ (Cong Chinh (CH2))
  • Buông Bỏ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Buông Bỏ (Benlecuocsong)
  • Buông Bỏ (Lệ Tình)
  • Buông Bỏ 1 (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tổ Quốc Đón Chào Các Anh
  • Tháng Tư Buồn!
  • Chờ Anh Em Nhé
  • Sẽ Có Lúc
  • Nếu Mà
  • Anh Hành Thiền Ung Dung
  • Sầu Cũ
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (55)
  • Bến Sông
  • Tình Khúc...cho Mưa... ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
©2025 - CungThuGian.com