Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Bỏ

Tác giả: Lệ Tình

Mấy độ xa người ta lạc lõng
Tình nào thắm thiết đã thành không
Phù du một kiếp đành buông bỏ
Luyến tiếc càng thêm vỡ mộng lòng
Thuở ấy đôi mình chung một bóng
Nay tình vạn nẻo đã trôi dòng
Như thuyền lạc lõng trên sông nước
Kỷ niệm không còn chớ ngóng trông
10Jul2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Buông Bỏ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Buông Bỏ (Sa Thi)
  • Buông Bỏ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Buông Bỏ (Hoanghoon)
  • Buông Bỏ (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông Bỏ (Cong Chinh (CH2))
  • Buông Bỏ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Buông Bỏ (Nguyên Hữu)
  • Buông Bỏ (Benlecuocsong)
  • Buông Bỏ 1 (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đông Lặng Lẽ
  • Cố Lên Tuấn Anh Và Các Bạn Ung! (Thơ Tặng Tuấn Anh Và Các Bạn Bệnh Ung Thư)
  • Đỉnh Non
  • Nuôi Chim
  • Nỗi Sầu Tâm Tư
  • Sa Ngộ Tịnh
  • Không Đề
  • Về Lại Góc Xưa
  • Mùa Đông Bắc Mỹ
  • Thiên Thần Và Ác Quỷ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
©2025 - CungThuGian.com