Xin Vùi Kỷ Niệm

Tác giả: Lệ Tình

Lệ tình nước mắt em rơi
Xe hoa một chuyến xa rời tình anh
Nhớ thương chi cũng không thành
Chữ yêu cắt đứt mang tình đi xa

Tình ta theo gió nhạt nhòa
Em theo duyên mới tình ta ngậm ngùi
Mong anh hãy cố gượng vui
Biết chăng anh chẳng bùi ngùi nát tan

Phải chi người đó là anh
Thì em đâu có trách than cuộc tình
Vu Quy mang tiếng phụ tình
Thôi thì chấp nhận một mình nỗi oan

Giọt buồn khóc hận lỡ làng
Bơ vơ lẻ bóng ngỡ ngàng đắng cay
Lệ tình héo hắt đong đầy
Người nơi phương ấy xéo giày tim tôi

Chiều nay buồn nhớ khôn nguôi
Giọt mưa hay lệ khóc người đã qua
Tình trong nỗi nhớ thiết tha
Trăm năm tình mãi xót xa đậm đà

Đừng mong em mắt lệ nhòa
Để tình hai đứa mặn mà phút giây
Tình đong nỗi nhớ vơi đầy
Xin vùi kỷ niệm chuỗi ngày yêu nhau.
May 16, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized