Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Mang Mùa Hạ Đi

Tác giả: Lệ Tình

Em mang mùa hạ đi về
Thêm vào chút mộng chút mơ gởi người
Nào ngờ tình đã xa rời
Em đành hụt hẫng cả đời vu quy

Em mang mùa hạ ra đi
Vì tình ta đã phân ly nhạt nhòa
Giờ em làm vợ xứ xa
Cõi lòng đau đớn như là hôm qua
Jun05,2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
  • Giấc Mộng Đêm Trăng
Thơ bạn muốn xem
  • Thư Gửi Chị
  • Dấu Buồn 2
  • Buồn Nhớ Em
  • Hạnh Phúc Chỉ Đơn Giản Vậy Thôi
  • Bác Hồ Làm Gương Cho Thanh Nghệ Tĩnh Vượt Biên
  • Khoảnh Khắc Suy Tư
  • Ăn Năn Một Cõi Thương Về
  • Xuân Đinh Dậu
  • Chuyện Con Gái
  • Đưa Em Vào Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
©2026 - CungThuGian.com