Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Bỏ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BUÔNG BỎ

Nhìn qua kẽ mắt lại thêm buồn
Mãi nhớ nhung hoài buổi lệ tuôn
Ảo não đường khuya chìm khói bụi
Đìu hiu hẻm vắng lịm men cồn
Cung đàn phía ruộng âm thầm lủi
Tiếng chổi trong chùa lặng lẽ chôn
Mộng đã hòa tan vào biển tối
Đành thôi giũ tóc luyện thanh hồn.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Buông Bỏ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Buông Bỏ (Sa Thi)
  • Buông Bỏ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Buông Bỏ (Hoanghoon)
  • Buông Bỏ (Cong Chinh (CH2))
  • Buông Bỏ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Buông Bỏ (Nguyên Hữu)
  • Buông Bỏ (Benlecuocsong)
  • Buông Bỏ (Lệ Tình)
  • Buông Bỏ 1 (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com