249. Đàn Ông

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

" Đàn ông năm bảy lá gan "
" Lá ở cùng vợ lá toan cùng người "


Hào hoa phong nhã nhất đời
Thông minh tài trí rạng ngời sử xanh
Lắm anh cũng rất ma lanh
Mưu mô xảo quyệt gian manh cực kỳ
Nhiều cha thật chả ra gì
Sáng say chiều xỉn tối đi la cà …
Vợ con đói rách kêu ca
Ra đường lếu láo …ta đây anh hùng
Làm ăn chả chịu tập trung
Chú tâm điện thoại ngồi rung cặp đùi
Ra oai lạng lách ngược xuôi
Đâm đầu xe tải... ngậm ngùi vợ con
Nghĩa vụ bên vợ không tròn
Phó mặc cho vợ lo con cái mình
Đàn ông giỏi nhất ngoại tình
Ghệ gập gái rú quỷ kinh thần sầu !
Nói dối lợn hóa thành trâu ...
Vũ phu, đàn áp ... hàng đầu thế gian
Đói nghèo co rúm xếp càng
Giàu sang rủng rỉnh lá gan bằng trời
Việc nhà mặc vợ… Ham chơi …
Đá gà , cá độ ... gặp thời rất oai
Đến hạn xui xẻo trắng tay
Nợ nần vợ gánh vợ cày như trâu
Nhiều cha đàn ông thấy rầu !
Đánh bài ăn nhậu thịt trâu , thịt bò…
Chạy gạo ... vợ con tự lo ...
Vợ khi túng quẩn hẹn hò cùng trai
Kiếm tiền cho Ảnh lai rai
Thật là bất nhẫn … thân trai vô nghì !
Đàn ông lắm chuyện thị phi
Bản thân ích kỹ hay ly gián người
Bất hiếu số dzách trên đời
" Qua cầu rút ván " ngàn đời đến nay...
Râu rìa, lông ngực, rậm mày…
Chẳng phường phản bạn cũng tay lừa thầy
Đàn ông điểu giả bậc thầy
Bạc tình bạc nghĩa không ai sánh bằng
Lười biếng ... chỉ khoái đi săn …
Lái máy bay giỏi cóc cần tương lai
Quý ông đôi khi xỉn say
Ối , mửa, lái gió ... tè ngay trước nhà
Thả dê lớn bé không tha ...
Nghiện ngập hút chích... Quý bà đảo điên


Thế gian lắm chuyện ưu phiền !
Đắp tai , nhắm mắt … tùy duyên ... cho rồi !


ANH EM LÀ SỐ DZÁCH RỒI !
VIẾT CHO CÁC CHỊ EM KHÔNG PHÂN BÌ THÔI
ANH EM ĐỪNG ĐỂ BỤNG NHÉ.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized