Đêm Lạnh Bơ Vơ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

ĐÊM LẠNH BƠ VƠ


Đau đớn nhất khi không còn gì nữa !
Vẫn dõi theo nhau từng phút từng giờ...


Không comment dont like mãi hững hờ
Trong tâm khảm chất chồng đầy nhung nhớ
"Tình là gì ?" Trải qua rồi rất sợ !
Sợ mưa buồn, sợ đêm lạnh bơ vơ
Mộng tan tành vẫn thức dệt thành thơ
Đã chấm hết cớ sao còn nhung nhớ ?!
Hơn nữa đêm tiếng mưa còn than thở !
Hay tiếng lòng đông trở lạnh chơ vơ ?
Đỗ vỡ rồi còn gì nữa mà mơ ?
Đêm hiu quạnh sao thẫn thờ không ngủ ?!
Tâm hồn mình sao để người thường trú ?
Cho cuộc đời thêm rắc rối lu bu ?


Đông trở về trơ trọi chiếc lá thu
Mưa rỉ rã đêm mịt mù tâm tối !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Facebook Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/videos/642958442787117/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized