Tóc Mưa (2)

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Tóc Mưa (2)

Hôm nay mùa chớm mưa xuân mới
Ta đứng giữa trời với tháng giêng
Đưa tay ta hứng làn mưa bụi
Mà ngỡ như đang đón tóc mềm
Mưa đã trở về khi mùa tới
Người vẫn phương trời biệt cánh chim
Cây đã tới mùa thay lá mới
Hồng nhan người vẫn kiếp truân chuyên
Vốc mưa ta áp lên trên mặt
Để tìm dư vị tóc mưa em

Vũ Duy Hiển (Xuân 2014)


Gủi Người Thương Tóc Mưa (2)

Đường chiều ướt đẫm mưa xuân mới
Một mình em bước giữa tháng giêng
Em xõa tóc mưa cho mưa gội
Mong mưa trời gột hết oan khiên
Mưa chảy lạnh dòng xuôi xuống mắt
Lăn dài giọt mặn xuống môi em…
Cây đã vì mưa thay lá mới
Người hãy vì em mà quên em
Tóc Mưa, rồi sẽ là quá khứ
Cầu chúc cho người được bình yên

Tóc-Mưa (Xuân 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized