Khi Thôi Đợi Chờ

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Mùa xuân tôi đợi
Em chẳng đến thăm
Hoa đào tàn vội
Em vẫn biệt tăm

Nắng hạ rất vàng
Tôi chờ em sang
Nắng lên rồi tắt
Mùa hạ cũng tàn

Lá thu đỏ rực
Tôi mong em về
Cành trơ gió bấc
Người vẫn sơn khê

Mùa đông tái tê
Mình tôi mòn mỏi
Người vẫn chẳng về
Đông phong ngừng thổi

Đông tàn xuân tới
Hạ về thu xa
Tháng ngày mòn mỏi
Đời người mau qua

Tôi không còn đợi
Tôi chẳng còn chờ
Xác yên trong mồ
Thì em về lại
Nhỏ giọt lệ khô
Trên mồ xanh cỏ

Vũ Duy Hiển (Đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized