Vết Đau Sang Mùa

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Chiếc lá cuối cùng đã rụng theo cơn bão
Để mùa thu tôi tàn trước lúc đông về
Tình em dành cho tôi, chút tình non yểu
Cũng bị bão đời dập vùi xô cuốn xa bay

Bây giờ tôi biết tìm em ở đâu đây
Khi mùa thu qua đã không còn dấu vết
Và ước mơ xanh-trời-thu tôi cũng tàn rồi
Bây giờ tôi nên mãi trách tôi
Vụng dại quá để tình trôi đi mất
Hay nên đồ lỗi cho duyên tình số phận
Nghiệt ngã đời xô đẩy bước em đi

Bây giờ tôi còn biết nói năng chi
Khi em đã phương trời biền biệt
Chốn quê người khi gió giao mùa thao thiết
Em có xao lòng chạnh nhớ đến tôi không
Ở đây trời sắp chớm đông
Mà tôi đã nghe lạnh từ trong phế phủ
Chắc chỉ tại vết đau tình cũ
Chợt tấy xưng nhức nhớ lúc sang mùa

Vũ Duy Hiển (Thu 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized