Vì Yêu Em Tôi Yêu Mùa Thu Hơn

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Vì yêu em tôi yêu mùa thu hơn
Yêu những hàng burning bush bên tường
Màu là thắm như môi em son đỏ
Tôi ngàn lần mơ hôn lên môi lá
Trong những giấc mộng thiên đường

Tôi yêu buổi chiều se se gió
Vừa đủ lạnh cho em mặc áo cổ cao
Quấn khăn quang cổ
Mang ủng cao rộn rã bước chân vui
Những chiều thu em đến thăm tôi

Tôi yêu màu hoa cúc nở tươi
Rực vàng màu áo em ngày hội
Tôi đứng lặng nhìn em không nói
Nhưng lòng tôi như hoa cũng rực vàng
Thấm đẫm cúc hương

Tôi yêu những buổi sáng mờ sương
Lãng đãng như dáng em hư ảo
Sương thu trắng hiền như màu áo
Nhẹ nhàng như vạt tóc em bay
Tôi chìm vào sương ngất ngây

Tôi yêu những con đường đầy gió
Dìu dịu mùi khô của lá
Ướp thơm ngàn sợi tóc mượt mà
Gió đem hương tóc mùa thu em đi xa
Thoảng đến tận nơi tôi chờ em góc phố
Một mình tôi say ngẩn ngơ

Vũ Duy Hiển
(Thu 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized