Ừa Thôi Bậu Về Đi

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Thôi thì bậu cứ về đi
Ngày mai còn phải rời quê theo chồng
Cớ chi nước mắt lưng tròng
Dẫu sao bậu cũng có chồng giàu sang
Còn tui một gã trai làng
Quanh năm chỉ biết sông, vườn, xuồng, ghe

Ừa thôi tôi chẳng vắt ve
Bậu đừng khóc nữa nào nề lòng tui

Ừa thì tôi đã hiểu rồi
Bậu vì hoàn cảnh cuộc đời đẩy đưa
Phải đâu ham mới phụ xưa
Tham cao lương bỏ muối dưa ngày nào

Ừa rồi tôi cũng chẳng sao
Mau tìm người mới mà trao duyên tình
Chòm xóm đâu thiếu người xinh
Rồi tui cũng sẽ quên hình bóng em

Ừa thì tui nhớ tui quên
Màng chi chút chuyện tình duyên bẽ bàng

Rồi ngày em bước sang ngang
Mình tôi lặng lẽ hai hàng lệ rơi
Chuyện mười năm tưởng lâu rồi
Vết đau sao vẫn như hồi hôm qua

Vũ Duy Hiển (March 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized