164. Nắng Cháy Pattaya

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Trưa hè nắng cháy Pattaya
Bướm ong thấp thoáng bóng la đà
Trăm hoa khoe sắc hương thoang thoảng
Mây phủ Koh Larn cuối trời xa

Biển xanh xanh thẳm sóng nhấp nhô
Hoang sơ tuyệt mỹ rặng san hô
Hải âu tung cánh đùa trong nắng
Cát trắng từng cơn bọt sóng xô

Một chiều ở tỉnh Chon Buri
Chiêm ngưỡng dung nhan Đức từ bi
Sừng sững giữa trời trên vách núi
Tọa thiền an lạc Đức Mâu Ni

Bangkok về đêm thật tuyệt vời
Ánh đèn lấp lánh tựa sao rơi
Trắng đêm Bangkok như không ngủ
Lung linh huyền ảo bốn phương trời

Năm ngày đất khách thoáng qua mau
Cũng chưa biết được Thái là bao
Thôi thì tái ngộ thời gian khác
Đành vẫy tay chào dạ xuyến xao

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized