Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Cô Vít Đoản

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Năm này nghỉ tết miệt mài luôn
Tự lúc đào mai tới phượng buồn
Chỉ mộng bây giờ cho đến lớp
Đâu nề mấy bận xếp thành khuôn
Thầy cô mệt mỏi càng lo nghĩ
Bọn trẻ thờ ơ lại thích chuồn
Chẳng biết khi nào Cô Vít đoản
Yên bình lấp cảnh lệ trào tuôn.
17/4/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đừng Nghi Ngờ: Anh Là Người Tốt
  • * Nhớ Noël Xưa *
  • Em Đã Hiểu
  • Có Những Loại Người
  • Lấy Lại Biển Đông Để Thấy Những Chân Trời
  • Blog Cho Anh
  • Âm Hưởng Một Mùa Yêu
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Mảnh Vỡ Tình Yêu
  • Duyên Đầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
©2025 - CungThuGian.com