Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đàn Em Nghe

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Cười
Lên đi
Hỡi người em
Tóc huyền vương nắng

Buồn
Qua đêm
Những vì sao
Lấp lánh đâu còn

Đàn
Em nghe
Thấy gì không?
Hôn hoàng đang xuống

Hiện
Bên ta
Có vì sao
Lóng lánh tâm hồn…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Ơi Đừng Sợ
  • Em Sẽ Đợi Anh
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Vùng Trời Yêu Thương
  • Tình Ảo
  • Sẽ Về Thăm Quê
  • Thương
  • Tôi Muốn Là Giọt Nắng
  • Nỗi Niềm Mỏ Neo
  • Em Ơi Giữ Mãi Tình Này
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Quê
  • Đêm Giao Thừa
  • 865 - Hoa Gạo
  • Gửi Cả Yêu Thương !
  • Đêm Tây Bắc
  • Thơ Chúc Xuan Canh Tý 2020
  • Thứ Lỗi
  • Mộng
  • Nghĩ Bầm Dập Chiều Nay Gió Nổi
  • Nam Quốc Sơn Hà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2026 - CungThuGian.com