Thôi Đành Vậy !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thôi đành vậy ru tình vào dĩ vãng
Cố tìm quên trong nỗi nhớ quặn đau
Có duyên gặp nhưng chẳng nợ gì nhau
Đàng chấp nhận nhìn anh vui duyên mới

Thôi đành vậy đừng cố công vun xới
Có mong chờ cũng chẳng được gì đâu
Đứng lên em! Và làm lại từ đầu
Tương lai mới vẫn chờ em phía trước

Cố lên em! Đôi chân đừng chùn bước
Đời còn nhiều những thứ em phải mang
Đau khổ hôm nay sẽ là món hành trang
Những trải nghiệm để đời sang trang khác

Bởi tin người nên giờ đau thân xác
Cơn đau tình mãnh liệt cũng thế thôi
Rồi thời gian sẽ làm nó dạt trôi
Vào dĩ vãng vùi chôn và mờ nhạt

Vết thương lòng cũng theo mưa gió bạt
Em lại là em của cái thưở ban đầu
Rạng rỡ xinh tươi nét mặt tròn bầu
Nụ HỒNG XANH vẫn tươi sau giông bão

Vậy nhé em! Nhủ lòng đừng phiền não
Gửi nỗi niềm vào giấc ngủ nha em
Ánh bình minh đem tia nắng đính kèm
Em lại thấy hoàng hôn là lãng mạng

Ktp 19/7-2017
Chưa phân loại
Uncategorized