Sinh Nhật Em

Tác giả: Thiên Ân

SINH NHẬT EM
Ngày em khóc tiếng chào đời
Trái tim chưa ai mặc cả?
Tâm hồn thơ ngây vô giá
Giếng tình chưa ai dám khơi ?

Ngày em nằm ở trong nôi
Tiếng mẹ ru hời , ru hỡi !
Ông Trời chào công dân mới
Bên thềm bóng là thèm rơi

Ngày em đôi mắt vo tròn
Trộm nhớ thương thầm ai biết ?
Bầu trời trăng sao tha thiết
Ôm nhau giấc mộng vàng son

Ngày em bỗng lớn nhổ giò
Nõn nà đôi vai thiếu nữ
Sớm sớm , chiều chiều tình tự
Lòng anh chợt rối tơ vò

Ngày em chim sáo sổ lồng
Bỏ anh chân trời chật hẹp
Công anh mò cua bắt tép
Dã Tràng xe cát biển Đông

Ngày em suối tóc đưa hương
Thời gian coi mòi xa vắng
Tiếc chi mây bay vô tận
Ươm câu ước nguyện đêm trường

Ngày em con gái sang mùa
Sinh nhật tặng quà không nhỉ ?
Vầng trán hằn sâu nếp nghĩ
Khóc duyên âm thầm gió mưa
Ngày 18/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized