Giao Hương

Tác giả: Tuyền Linh

Đẹp Buồn

Người về, nắng vẫn còn vương
Nơi bờ vai rộng trên đường sáng nay
Gió không thổi tóc người bay
Tôi nhìn theo mãi vòm cây cuối trời
Nhủ thầm rằng cố nhân ơi
Tình yêu có thật tuyệt vời không anh
Xin đừng nhắc đến xuân xanh
Bởi hoa tuyết nở long lanh khắp đầu
Thời gian có nghĩa gì đâu
Hôm nay hay một ngày sau giã từ
Vẫn là kỷ niệm riêng tư
Mỗi người mang một hồn thơ đẹp buồn

CAO MỴ NHÂN
(Lãng Đãng Vào Thu)

Nguồn: huongnguyenhoang.blogspot.com


* * * * * * * * * *

buồn đẹp

chắc người không biết tôi vương
vần thơ nét bút của người bấy nay
ngày xưa gió thổi tóc bay
con đường Đà Nẵng ngất ngây một trời
bây giờ thì cố nhân ơi
nhớ sao âm sắc một thời vàng anh
cho tôi nhắc tới xuân xanh
điểm tô ký ức long lanh thuở đầu ?
nếu không, thơ sẽ về đâu
từng cụm, từng chữ, từng câu, từng từ
dẫu không kỷ niệm riêng tư
của người, tôi cũng đậm dư âm buồn

tuyền linh
29.6.15
Chưa phân loại
Uncategorized