Khổ Vì Em?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em làm thế giới đảo điên
Vì em thế giới hao tiền tốn công
Em làm xa tránh đám đông
Vì em y tế bận không có giờ

Em làm lắm kẻ hóa khờ
Vì em lắm kẻ thẫn thờ hoang mang
Em làm bao nước tan hoang
Vì em giấc mộng vỡ toang nghẹn ngào

Em làm người chết ào ào
Khiến cho chẳng kịp để đào hố chôn
Vì em chẳng dám ôm hôn
Phải giữ khoảng cách....nước cồn thủ thân

Chẳng lẽ giờ phải bắt chân? ?
Bắt tay hạn chế cả gần tháng nay
Vì em bao thứ đổi thay
Giàu- nghèo cũng chịu đắng cay ngang bằng

Mở miệng ai cũng nói rằng
Cô Vy- 19 dữ chằng ác ôn
Cô Vy thích những nơi ồn
Những nơi công cộng để tôn vinh mình

Em tuy bé nhỏ mà tinh
Chỉ trong tích tắc em rinh chục người
Gần em sớm tắt tiếng cười
Đề kháng mà yếu chết tươi vài ngày

Người tài đang cố ra tay
Để ngăn em lại chặt ngay đuôi vòi
Còn em nhân loại sẽ toi
Còn em nhân loại thiệt thòi Vy ơi
KTP ( Dịch corona )
Chưa phân loại
Uncategorized