Biển Chết!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Bao đời nước biển vẫn trong xanh
Sóng biển ngày đêm vỗ an lành
Nước dâng nhịp nhàng theo con sóng
Thả hồn hòa quyện sóng mong manh

Nước biển ngày nay mất màu xanh
Sơn Dương nước đỏ ở bên vành
Lăng Cô chuyển sang màu vàng nhạt
Tân Thành tím lịm nước lan nhanh

Phải chăng chất thải For-mo-sa
Đổi màu nước biển như yêu ma
Từ xanh hoá đỏ, vàng lại tím
Một khoảng bao la tanh thối tha

Ai giao cho biển nỗi xót xa?
Biển hiền êm dịu sao chẳng tha
Môi trường nhiễm độc đau buồn quá!
Trả biển lại đây cho dân ta

Ôi!! Thương biển một mình chống chọi
Độc tố ngầm giết biển lẻ loi
Do tay kẻ ham tiền độc ác
Biển chết rồi nay chỉ thóp thoi

(Đan Mạch ngày 26 tháng 3 năm 2017 )
Chưa phân loại
Uncategorized