Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Buồn

Tác giả: Trần Thị Thủy

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Nhưng đời em khuyết có tròn nữa đâu
Trong tim hàng vạn nỗi đau
Ngày tươi cười đó - héo sầu từng đêm.

Khi yêu mật ngọt môi mềm
Khi xa lòng thấy chẳng êm chút nào
Tình là một giấc chiêm bao
Rồi khi tỉnh mộng lao đao nửa đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Ai !
  • Lặng Nhìn Cuộc Sống
  • Giọt Sầu Trên Môi
  • Cảm Nhận Riêng Mình
  • Tình Em !
  • Lá Vàng Bạc Phận.
  • Nhắn Nhủ Mấy Anh
  • Tình Chết
  • Con Đường Mộng Mơ
  • Trót Dại
Thơ tương tự
  • Tình Buồn (Lê Cảnh Tiến)
  • Tình Buồn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Buồn (Phuong Vuong)
  • Tình Buồn (Hoài Nhớ)
  • Tình Buồn (Hồng Dương)
  • Tình Buồn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tình Buồn (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Tình Buồn (Đào Anh)
  • Tình Buồn (LÊ VINH)
  • Tình Buồn (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Cửa Nhà Ai Mở Hé
  • Bòn Sao
  • Nỗi Nhớ
  • Buồn Thu
  • Buổi Sáng Của Tôi
  • Em Còn Gì Khi Thiếu Vắng Anh
  • Xe Mới
  • Chưa Kịp...
  • Nụ Cười Không Vui
  • Khúc Tri Âm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
©2026 - CungThuGian.com