Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Si

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

- im lặng đứng nhìn em đi..
- tim anh đã mãi mất đi một người..
- nụ cười đã mãi mất đi....
- khi em cắt bước,nói lời chia ly...
- lòng này sẻ mãi khắc ghi....
- in sâu trông mắt,một chữ tình si.....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Tình Si (Minh Tuấn)
  • Tình Si (Trần Minh Hiền)
  • Tình Si (Dế Mèn)
  • Tình Si (Calong Nguyen)
  • Tình Si (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Tình Si (Hòa Vang)
  • Tình Si (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Si (Viễn Du)
  • Tình Si (Nguyễn Thái)
  • Tình Si (Vũ Hoàng Chương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hoa Gạo
  • Nỗi Niềm Riêng Mang
  • Dòng Tâm Sư...
  • Còn Mộng Chút Bình Yên
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 78
  • Quê Tôi Bây Giờ
  • Ngồi Đây 5
  • Gửi Lời
  • Tặng 2
  • Thơ Tình Ban Giám Hiệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
©2026 - CungThuGian.com