Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Si

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Phận trai trả nợ tang bồng
Chọc trời khuấy nước mặc lòng nhân gian
Tình si một chút trái ngang
Tưởng xuôi hóa ngược đò hoang mong chờ./
******************************************
Gia Lai, ngày 11/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Tình Si (Minh Tuấn)
  • Tình Si (Trần Minh Hiền)
  • Tình Si (Dế Mèn)
  • Tình Si (Calong Nguyen)
  • Tình Si (Huỳnh Lâm Phong)
  • Tình Si (Hòa Vang)
  • Tình Si (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Si (Viễn Du)
  • Tình Si (Nguyễn Thái)
  • Tình Si (Vũ Hoàng Chương)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Mất Nhau
  • Nhớ Bạn
  • Xin Quỳ Xuống Đây Cầu Nguyện
  • Giấc Mộng Hường
  • Đôi Giày
  • Xem Họ Giết Nhau
  • Bà Xã
  • Chào Đà Lạt
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1538)
  • Thôi Nhé
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
©2025 - CungThuGian.com