Mùa Vu Lan Trăng

Tác giả: Hương Ngọc Lan

MÙA VU LAN TRẮNG

Mẹ, và hoa ngọc lan
Của lặng thầm bình dị
Của yêu thương đơn sắc
Của lặng lẽ bao dung

Mẹ, bóng mát bình yên
Đợi chờ những lạc lối
Hương thoảng lời hát ru
Đưa ta vào giấc ngủ

Mẹ, tiếng của đêm trôi
Của lần hoa rưng rức
Của mùa sau cằn cỗi
Lũ chim có trở về?!

Mẹ, mùa Vu lan trắng
Cành ngọc lan rụng rơi
Thoáng chạm miền ký ức
Nhuộm thắm ngày tháng xa

Mẹ, còn chăng xưa cũ
Ru hoa tiếng à ơi
Thơm hương đời ấm lạnh
Như ngọc lan bên thềm

BC.HNL
Chưa phân loại
Uncategorized